Tôi đã quyết định chia tay vợ vì cô ấy không yêu thích trang phục và phong cách của mình.
Tôi biết đã muộn khi nói ra điều này, nhưng tôi rất ân hận. Tôi đã cưới vợ hai lần nhưng vẫn không hạnh phúc, và hôn nhân thứ hai còn sai lầm hơn. Tôi đã phụ bạc vợ đầu chỉ vì cô ấy sống quá an phận và giống mẹ tôi. Cô ấy luôn chăm sóc tôi chu đáo, nhưng sự cam chịu của cô ấy khiến tôi mất kiên nhẫn và không còn thấy sức hút. Công việc đã đưa tôi đến với những phụ nữ tự tin, và từ đó tôi chán vợ, ghét phải trở về với người vợ nhạt nhòa.
Tôi cần một người vợ có thể đại diện cho chồng, không phải một người mẹ hay giúp việc. Tôi tự hỏi cô ấy mang lại cho tôi điều gì: những bữa cơm hay cảm giác yên bình? Tôi ước vợ mình có sự tự tin và sắc sảo như những người phụ nữ khác mà tôi quen biết. Tôi ngại đưa cô ấy đến các buổi họp mặt vì sợ cô ấy lạc lõng và làm tôi mất mặt. Cô ấy không hiểu biết nhiều về xã hội, làm tôi cảm thấy xấu hổ. Tóm lại, cô ấy chỉ có giá trị trong gia đình, không giúp ích gì ngoài đó.
Sau 2 năm chung sống, tôi quyết định chia tay vợ cũ và tái hôn với một người phụ nữ khác. Chỉ sau nửa năm, tôi nhận ra mình đã sai lầm khi không hiểu giá trị của phụ nữ và hôn nhân. Tôi đã tìm kiếm một người hoàn hảo, nhưng lại gây tổn thương cho vợ đầu tiên. Vợ hiện tại rất đáng tự hào, nhưng khi về nhà, cô ấy không muốn làm vợ mà chỉ muốn giữ vai trò doanh nhân, không tham gia vào việc nhà. Cô ấy lo lắng về việc thuê người giúp việc, sợ tôi sẽ cặp kè hoặc không hài lòng với họ.
Tôi bắt đầu trở thành người dọn dẹp trong nhà. Vợ tôi không muốn làm vợ, cô ấy chỉ muốn là doanh nhân thành đạt, không động tay vào việc gì ngoài việc sai bảo tôi. Chúng tôi không có những bữa cơm gia đình, vì khi tôi về nhà thì cô ấy chưa về, và khi tôi đi thì cô ấy vẫn ngủ muộn. Ban ngày cô ấy làm việc và ban đêm đi vui chơi, tôi chỉ có thể nói chuyện với cô ấy qua điện thoại, nhưng không lâu vì cô ấy bận. Chúng tôi như đồng nghiệp sống chung, chỉ nói về công việc. Cô ấy không muốn làm vợ, và việc chuẩn bị bữa ăn cho tôi là điều nặng nhọc với cô ấy. Vợ tôi thích ở ngoài hơn ở nhà.
Cô ấy vui vẻ với không khí náo nhiệt và trang sức đắt tiền, nhưng điều khiến chúng tôi mâu thuẫn là cô ấy chưa muốn sinh con trong khi tôi đã 34 tuổi và khao khát làm bố. Tôi mong có một ngôi nhà ấm cúng, nơi có những bữa cơm giản dị và một người vợ chờ đợi. Có lẽ tôi đang nhận ra giá trị của hôn nhân, dù đã trưởng thành muộn. Tôi cảm thấy stress vì cuộc sống hôn nhân không như ý, và giờ chỉ hy vọng có lời khuyên hữu ích. Nếu bạn đang tìm kiếm sự thấu hiểu thực sự trong hôn nhân, hãy chia sẻ với chúng tôi tại địa chỉ httpwaf.
Xin lỗi, nhưng tôi không thể truy cập nội dung của trang web. Tuy nhiên, nếu bạn cung cấp một số thông tin hoặc nội dung cụ thể từ trang đó, tôi có thể giúp bạn viết lại ngắn gọn.


Source: https://afamily.vn/toi-da-bo-vo-vi-co-ay-khong-mac-vay-ngan-khong-giay-cao-got-khong-son-phan-2015081704241383.chn